-
7.0Thế Giới CacaoVị trí: gần Đức Trọng, trên đường đi ngang qua núi ba chồng hay đường đi Suối Mơ nè, giữa đường ghé đây nghỉ là hợp lí luôn Không gian: nó là nguyên cái khu bự luôn, chỗ để ngồi uống cafe thì tầm 5 7 cái bàn thui, cơ mà mát rười rượi luôn, sân vườn thoáng cực, lại còn vắng nữa :)) ngồi chơi xơi nước xong lượn vòng vòng đi tham quan Chất lượng: đặc sản ở đây chắc chắn phải thử là cacao rùi, 1 ly có 15k hà, ly cũng to à nhen, phía dưới là lớp cacao đặc, phía trên nhạt màu hơn, uống thơm lắm, khác hẳn cacao loãng loãng bình thường hay uống, mà do làm cho dễ uống nên nó hong có đắng miếng nào nha, hơi ngọt nữa là đằng khác. 1 món khác mình thử là sinh tố cacao, khác quắc 180 độ luôn, ly đem ra trắng bóc :))) ko có 1 tẹo mùi cacao nào luôn, chua chua ngọt ngọt, chắc y chang sinh tố dừa cam :)) Phục vụ: khoảng 10p lên nước, cứ thong thả đi xem hết sản phẩm cacao trưng bày đi hen, mua về làm quà cũng đc á ...Xem thêm

